Sau cơn thịnh nộ bởi clip phá nát cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An. Dân mạng tiếp tục phải giận sôi người vì lại có thêm những hình ảnh phản cảm diễn ra tại đây. Hết hoa tam giác mạch, hoa cải vàng, dường như giờ là lúc hoa hướng dương phải hứng chịu "cơn đau dữ dội" từ những hành động thiếu ý thức của người thưởng ngoạn.
Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An hiện đang vào mùa nở rộ. Màu vàng óng, tươi mát của loài "hoa mặt trời" giữa khoảng rộng bao la đích thực là tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách, nhất là giới trẻ. Các bạn nô nức kéo về đây để ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm, cùng bè bạn và người thương yêu ghi lại những khoảnh khắc không xuất hiện nhiều trong năm.
Tuy vậy, chính loài hoa này đang trở thành nạn nhân của những người thiếu ý thức đến đáng lo ngại.
Hôm qua, trên hầu hết các diễn đàn mạng xã hội, những trang báo đều chia sẻ, lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh đua nhau "vùi hoa dập liễu" của một nhóm các bạn trẻ ý thức tồi. Thậm chí, Phapluatplus.vn đã phải dùng đến câu văn "Giận sôi người clip "trẻ trâu" phá hoại vườn hướng dương ở Nghệ An" để thông tin về sự việc.
Hôm nay, trên Fanpage Nghệ An - một diễn đàn mạng xã hội uy tín dành cho những người con xứ Nghệ và cả những người yêu mến mảnh đất này, tiếp tục xuất hiện những hình ảnh không đẹp mắt ghi lại tại cánh đồng hoa hướng dương.
|
Dân mạng tiếp tục lên án mạnh mẽ hành động phá hoại của một số ít các bạn trẻ tại cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An. |
Trong ảnh, nhóm các bạn trẻ đua nhau ngắt bông hoa, cành hoa để "tự sướng", thậm chí leo lên cả thùng rác đặt trong cánh đồng hoa để chụp ảnh cho vừa ý.
Fanpage Nghệ An đã phải thốt lên: "Hình ảnh mới nhất về cánh đồng hoa hướng dương, người đẹp mà ý thức không đẹp. Cần một lời bình đắt?"
Sau khi bài đăng được đưa lên, dân mạng thêm một lần nữa phải đau đầu với những hình ảnh hết sức phản cảm này. Facebooker có nickname Trần Anh Phương bình luận: "Muốn có một bức ảnh đẹp không cần phải hành động vô ý thức như vậy".
Bạn Trang Tròn Nguyễn gay gắt hơn: "Đi miễn phí rồi thì phải có ý thức tí với chứ. Bẻ hoa chụp ảnh xong vứt đấy luôn, lại làm khổ mấy chị lao công trại bò sữa TH đến dọn. Ai cũng vậy thì lần sau ai dám cho đi ngắm miễn phí nữa".
|
Bình luận của cư dân mạng phản đối hành động thiếu ý thức, thiếu văn hóa. |
Facebooker Xóm Bàu Quê Choa thì mỉa mai: "Có biết vì sao hoa đẹp vậy mà người ta trồng chỉ với mục đích cho bò ăn không. Bởi bò ăn còn có giá trị, chứ mấy bạn này ăn cơm mà vô giá trị. Nói chung tính về lợi ích thì nuôi mấy bạn này thua xa nuôi bò".
Bạn Nguyễn Văn Tuyên tỏ ra đã quá đau đầu khi phải thốt lên: "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hoa đẹp để ngắm, nhìn, để cảm xúc, để hoà mình vào thiên nhiên. Phải biết trân trọng mồ hôi, công sức, tiền của đổ ra để làm nên cái đẹp. Nam thanh, nữ tú rạng ngời nhưng ý thức quá tồi, vin cành, hái hoa phá hoại. Ý thức cộng đồng, xã hội ở đâu? Khi nào chúng ta mới ý thức trách nhiệm với cái chung được?
|
Đã quá đau đầu! |
Phapluatplus xin phép không bình luận thêm về sự việc này, bởi phản ứng của cộng đồng mạng đã nói lên tất cả.