Vài tiếng đồng hồ sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris, mạng xã hội lớn nhất thế giới- facebook- hỗ trợ người dùng cài đặt avatar in mờ hình quốc kỳ ba màu của nước Pháp, để tưởng nhớ các nạn nhân.
Bạn đã đổi avatar 3 màu chưa? Câu hỏi nổi bật trên Phapluatplus vào lúc nửa đêm ngày 14.11.
Lời kêu gọi của facebook ngay lập tức được cư dân mạng hưởng hứng.
Còn với tôi thì đó là dải khăn tang nhuốm ba màu.
Nhân loại trên thế giới bàng hoàng, sững sờ hướng về Paris và phẫn nộ.
Facebook tràn ngập những lời chia sẻ và bày tỏ chính kiến.
Nỗi đau của Paris hôm nay có còn là nỗi đau thường xuyên của thế giới?
Khi hiểm họa mà người dân Pháp hứng chịu cũng xuất phát từ những hành động thiết thực chống lại tội ác và tất cả cũng vì một thế giới hòa bình.
Đức Giáo hoàng nói rằng, vụ khủng bố ở Paris như là “một phần của cuộc chiến tranh thế giới thứ 3”.
Chiến tranh, bom đạn vẫn ì ẩm nổ ở đâu đó trên trái đất này.
Hình ảnh cậu bé Syra 3 tuổi nằm úp mặt chết bên bờ biển gây chấn động toàn thế giới. Cha mẹ câu bé đành phải ly hương, chạy xa cái chết cận kề, đe dọa từng giây, từng phút, tìm đến mảnh đất bình yên.
Thế nhưng, cậu bé 3 tuổi ấy chưa kịp đặt chân đến miền đất hứa.
Ngăn chặn cái ác phải chăng luôn là “nhiệm vụ bất khả thi” của mọi thời đại. Bằng chứng là ngày nay, khi nhân loại ngày càng tiến bộ, thì cái ác hình như ngày càng phát triển và đa dạng hơn?
Ngăn chặn cái ác như là một mệnh lệnh chung của nhân loại.
Chẳng nói đâu xa, trên mảnh đất hình chữ S này cũng đang nhức nhối bởi cái ác ngày lên ngôi. Và chưa tìm được câu hỏi vì sao?
Chỉ vì giận vợ bỏ đi, không níu được hạnh phúc, người chổng ở Yên Bái đã hạ sát ngay cả hai đứa con trai của mình.
Chỉ vì món nợ chồng chất do làm ăn thua lỗ, người chồng ở Thanh Hóa cũng kết liễu cuộc đời của vợ và hai con trai.
Chỉ vì bị cha mẹ cô gái khước từ mà Nguyễn Hải Dương đã đoạt 6 mạng người ở Bình Phước.
Giận chồng, giận vợ…giết luôn cả con.
Chỉ vì “ô tô làm bụi bay” mà 8 thanh niên ở Chương Mỹ ( Hà Nội) đã đánh hai luật sư be bét máu.
Chỉ vì một cái nhìn đều, một lời nói, một cú va chạm nhẹ là…hỗn chiến , là người thì mất mạng, kẻ thì bước chân vào tù.
Những “thảm kịch” ấy làm trái tim người nhói đau.
Số người chết ở Paris trong vụ khủng bố cũng chỉ bằng số người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày ở nước ta. Và chỉ bằng ½ số người chết vì ung thư khi môi trường, bữa ăn “không sạch” là thủ phạm.
Dửng dưng với cái cái ác thì cái ác còn đất để sống, để “sinh sôi, nảy nở”.
Ngăn chặn cái ác bắt đầu từ đâu?
Một câu hỏi không dành cho riêng ai? Hãy chung tay đẩy lùi cái ác để có một xã hội bình an, không làm lòng người bất an.
Lê Lê