Chồng bị dị tật bẩm sinh khiến việc đi lại khó khăn không thể làm việc nặng nhọc, lại rơi vào tình cảnh bĩ cực khi vợ đang có khối u to ở trong người nhưng không có tiền đi mổ. Nhà nghèo, nhiều lúc một đồng cũng không có, cả nhà chỉ biết tựa vào nhau mà sống.
|
Cả gia đình anh Sơn sống trong một căn nhà vách lá không có lấy một thứ gì đáng giá. |
Cuộc sống nghèo khổ không lối thoát là hoàn cảnh của gia đình anh Phạm Văn Sơn và chị Dương Thị Kiều ở ấp Sơn Nam, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Anh chị lấy nhau từ bàn tay trắng và tình yêu thương cũng từ trong cái đói nghèo mà nảy sinh. Nhưng vì anh Sơn bị dị tật không đủ khả năng lao động nên cũng chỉ phụ giúp được các công việc lặt vặt trong nhà và đi giăng lưới để kiếm từng con cá, con tôm lo ăn ngày hai bữa cho cả nhà.
Mặc dù anh Sơn được hưởng trợ cấp của nhà nước, nhưng số tiền vài trăm ngàn hàng tháng thì không đủ cho mấy miệng ăn.
Chồng bệnh tật như vậy nên bao nhiêu nhọc nhằn, cơ cực một vai chị Kiều gồng gánh. Cứ thế chị làm việc quần quật từ sáng sớm đến mãi tối mịt mà không hề nghỉ ngơi.
Trong ấp, ai gọi gì chị cũng làm từ việc đi cấy, đi gặt lúa rồi cả mót những cây lúa còn sót lại trên cánh đồng mang về nhà để có gạo cho cả nhà ăn. Hết việc làm thuê thì chị lại cùng anh đi giăng lưới, bắt ốc, hái rau mang ra chợ bán lấy tiền lo cho các con ăn học.
Nhà nghèo, thấy mẹ vất vả nên bé Nhạn – đứa con gái lớn của anh chị đã bỏ học từ khi lên lớp năm để đi làm thuê kiếm tiền.
|
Hằng ngày anh đi giăng lưới để kiếm từng con cá, con tôm lo ăn ngày hai bữa cho cả nhà. |
Chị Kiều đang là trụ cột chính của gia đình nhưng nay lại phát hiện bị bướu cổ. Tiền ăn chị phải chạy lo từng bữa đã khó thế nên không biết lấy đâu ra tiền để đi mổ.
Bướu càng ngày càng to, khiến đôi khi người mệt lả. Bệnh tình không thể không chữa trị, thấy chị nghèo khó nên các anh, chị trong gia đình thương giúp cho mỗi người một ít nên đã đi mổ một lần ở bệnh viện Kiên Giang, thế nhưng đến nay bướu sưng to trở lại nhưng gia đình không còn tiền để mổ.
Cuộc sống nghèo khổ của gia đình anh chị sẽ đi đến đâu khi các con đang tuổi ăn, tuổi học, bệnh tật đeo mang khiến sức khỏe chị yếu dần. Chị Kiều sợ hai đứa con nhỏ cũng bỏ học như bé Nhạn để làm thuê kiếm tiền.
|
Anh Sơn bị dị tật bẩm sinh khiến việc đi lại khó khăn không thể làm việc nặng nhọc. |
Và rồi chương trình Lục Lạc Vàng đã lựa chọn và trao cho gia đình anh chị cặp bò cái để làm vốn mưu sinh. Ngày nhận bò mà gia đình cứ ngỡ là mơ, mừng đến rơi nước mắt.
Từ ngày nhận cặp bò, anh Sơn và các con có thể tự mình chăm sóc bò, còn chị Kiều đỡ phần vất vả lo toan, và gia đình chị đã có thể tin vào một tương lai tươi sáng hơn, bệnh tình của chị cũng sẽ được điều trị, cuộc sống gia đình ngày một sung túc, đủ đầy.
Cuộc sống vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình phải chạy cơm từng ngày, có được bữa ăn hôm nay đã phải lo cho ngày mai và còn những hoàn cảnh éo le khi bệnh tật đeo mang mà không tiền chạy chữa.
Với ước mong chung tay mang đến cuộc sống tươi đẹp cho các gia đình, niềm vui được tiếp tục đến trường cho các em thơ nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát trong suốt 5 năm đồng hành cùng chương trình Lục lạc vàng đã trao tặng bò tại 37 tỉnh thành, 1.248 hộ dân nhận được 2.496 con bò.
Hơn 2/3 số hộ dân được nhận bò từ chương trình “Lục Lạc Vàng” đã có những thay đổi tích cực trong việc thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống tốt đẹp hơn khi được chương trình giúp đỡ, con em của các hộ dân được thực hiện giấc mơ tiếp tục cắp sách tới trường.