Dù không được đánh giá cao như U19 Hàn Quốc nhưng U21 Hoàng Anh Gia Lai đang cho thấy họ có đủ đẳng cấp để lần thứ 2 lên tiếp lên đỉnh vinh quang tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2015. Với việc vượt qua U19 Hàn Quốc với tỉ số 2-0, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã lên ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng.
Trận đấu kết thúc: U21 Hoàng Anh Gia Lai lần thứ 2 liên tiếp đăng quang tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên.
Trận đấu có 4 phút bù giờ - U21 Hoàng Anh Gia Lai đang rất gần với chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp tại giải đấu U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2015.
Phút 90: Thanh Hào bị phạm lỗi.
Phút 87: Ngay sau khi có bàn thắng, Công Phượng đã chạy băng băng về phía khán đài. Anh trèo lên, hòa mình vào đám đông người hâm mộ. Công Phượng đã có bàn thắng thứ 5 ở giải đấu này. Anh vươn lên là chân sút hàng đầu giải U21 Quốc tế.
Phút 86: Công Phượng nâng tỉ số lên 2-0 sau pha kiến tạo của đồng đội Văn Toàn.
|
Hình ảnh đẹp của CĐV trên sân Thống Nhất - Ảnh Đức Đồng |
Phút 75: Văn Toàn một lần nữa chứng tỏ sở trường về tốc độ và kỹ thuật. Anh khéo léo tỳ đè đối phương trước khi thực hiện pha bứt tốc độ đón đường chuyền dài của đồng đội bên cánh phải.
|
Pha ăn mừng đầy cảm xúc của Công Phượng - Ảnh Đức Đồng |
Phút 71: Văn Toàn nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội. Anh gặp khó khăn trước vòng vây của 5 hậu vệ U19 Hàn Quốc trong vòng cấm nên quyết định đẩy bóng ra cho Thanh Hậu sút xa. Tiếc là Thanh Hậu vẫn dứt điểm chưa chính xác.
Phút 67: Văn Tiến băng lên đấm bóng từ đường chuyền bên cánh phải. Ngay lập tức U21 HA.GL tổ chức phản công chớp nhoáng. Công Phượng mở bóng sang cánh trái cho Thanh Hậu. Thanh Tùng di chuyển từ phía dưới bứt lên trên nhằm phối hợp với anh nhưng Thanh Hậu đã để đối phương cướp bóng.
Phút 64: Tiền vệ Tuấn Anh ra sân, vào thay người là tân binh Trần Việt Hùng.
Phút 57: Nguy hiểm! Đội trưởng Lee Dongjun có bóng trước vòng cấm địa. Anh đi bóng vượt qua hai hậu vệ U21 HA.GL rồi tung cú sút vào góc cao bên phải khung thành song bóng đi vọt xà ngang.
Phút 55: U21 HA.GL tổ chức phản công rất nhanh. Ngay sau khi hậu vệ cướp bóng ở phần sân nhà thì chỉ cần sau 3 nhịp, bóng đã được chuyển đến khung thành đối phương.
Phút 51: Thanh Tùng cướp bóng thành công từ chân đối thủ ở giữa sân. Bóng được chuyển đến cho Tuấn Anh và tiền vệ này lập tức cho khe cho Công Phượng đang băng vào vòng cấm. Công Phượng đẩy bóng sang phía bên trái và định dứt điểm vào góc thấp bên phải khung thành nhưng không thành công.
Phút 49: Cầu thủ vào sân thay người bên phía U19 Hàn Quốc - Kim Jeonghwan chính là tác giả bàn thắng duy nhất ở trận mở màn giữa họ và U21 HA.GL.
Phút 46: U19 Hàn Quốc có pha tấn công nguy hiểm.
Hiệp 2 bắt đầu.
Siêu phẩm của Công Phượng làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ
Phút 45: Kết thúc hiệp 1, HAGL tạm thời dẫn trước U19 Hàn Quốc với tỷ số: 1:0.
Phút 37: Công Phượng chuyền bóng vào trung lộ cho Tuấn Anh băng lên khống chế rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Hàn Quốc phải vất vả bắt bóng.
Phút 33: U21 HA Gia Lai đang chơi đầy hưng phấn sau bàn thắng. Thanh Hậu tung cú sút chìm bằng chân trái ngay ngoài vòng cấm U19 Hàn Quốc. Rất tiếc, bóng đã đi quá nhẹ, thủ môn đội khách đã bắt gọn.
Phút 27: KHÔNG VÀO!!! Tuấn Anh có pha đi bóng trong vòng cấm bên cánh trái nhưng thay vì một pha cứa lòng vào góc xa số 8 của HAGL lại tung cú sút vào góc gần và dễ dàng bị thủ thành của U19 Hàn Quốc. Ngay sau đó, Công Phượng tái hiện tình huống tương tự nhưng cũng không thắng được thủ thành Bumkeun.
Phút 22: VÀO!!! Công Phượng cầm bóng bên cánh phải và bất ngờ bứt tốc sút bóng tung nóc lưới thủ thành Bumkeun. Tiền đạo 20 tuổi của HAGL đã tung cú sút rất căng nhằm vào góc cao bên trái khung thành khiến thủ môn Song Bumkeun không có cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0 cho U21 HA Gia Lai.
|
Công Phượng ăn mừng bàn thắng - Ảnh Bongdaplus |
Phút 21: Thanh Tùng có pha đi bóng bên cánh phải, sau đó tung cú sút xa uy lực nhưng rất tiếc đã đưa bóng đi không chính xác. Ngay sau đó, đội trưởng số 14 Dongjun của U19 Hàn Quốc có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải nhưng một lần nữa đã bị Đức Lương xoạc bóng.
Phút 19: NGUY HIỂM!!! Công Phượng có pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm từ cánh trái nhưng trước hàng thủ to cao của U19 Hàn Quốc, số 10 của HAGL đã ngay lập tức bị khống chế.
Phút 13: KHÔNG VÀO!!! Cầu thủ vừa có pha đi bóng trước vòng cấm HAGL trước khi tung cú dứt điểm nhanh nhưng không thắng được Văn Tiến.
Phút 11: THẺ VÀNG!!! Đông Triều nhận thẻ vàng sau tình huống kéo ngã Kang Jihun trước vòng cấm. U19 Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt với cự ly 17m tiếc là pha sút phạt đã không qua được hàng rào.
Phút thứ 5: THẺ VÀNG!!! Park Hambin nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm bằng 2 chân với Tuấn Anh, rất may là tiền vệ của HAGL đã có thể đứng dậy thi đấu ngay sau đó.
|
Công Phượng và đồng đội tái đấu U19 Hàn Quốc |
Ấn tượng lớn nhất mà đội bóng trẻ Phố núi để lại chính là sự trưởng thành và lì lợm qua từng trận đấu. Minh chứng rõ ràng nhất chính là cuộc đối đầu với U21 Báo Thanh niên Việt Nam, dù liên tiếp bị rượt đuổi tỉ số nhưng cuối cùng, sự già dơ và bản lĩnh đã giúp các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn ghi tên mình vào trận chung kết sau loạt sút luân lưu căng thẳng.
Về phía U19 Hàn Quốc, theo dõi họ thi đấu thì có thể dễ dàng nhận ra lối đá chủ lực mà đại diện bóng đá trẻ xứ Kim Chi đó là phòng ngự phản công rất khoa học. Với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc, HLV An Ik Soo luôn cho thấy sự tinh tế trong cách vận dụng đội hình.
U19 Hàn Quốc, ngoài thể hình và thể lực tốt, còn cho thấy nhãn quan chiến thuật và cách tổ chức trận đấu bài bản. Chỉ mới 17 hoặc 18 tuổi nhưng lứa cầu thủ này chơi bóng rất chững chạc. Họ được xem là nòng cốt của U20 Hàn Quốc dự giải trẻ thế giới năm sau. Đây là đội duy nhất ở giải lần này chưa thủng lưới bàn nào.
|
Đội hình dự kiến của U21 Hoàng Anh Gia Lai - U19 Hàn Quốc |
Xét về tương quan lực lượng cũng như sợ ổn định thì cơ hội đang có đôi chút nghiêng về phía U19 Hàn Quốc. Tuy nhiên, Công Phượng và các đồng đội cũng đang tỏ ra rất quyết tâm và dốc toàn lực cho trận đấu chung kết.
Dự đoán tỉ số U21 Hoàng Anh Gia Lai - U19 Hàn Quốc: 2-1.