Từng đi tù vì tội buôn ma túy, sau khi ra tù, bà vẫn “ngựa quen đường cũ”. Vì lợi nhuận kếch sù, bà lão còn lôi kéo thêm người cháu ruột của mình vào đường dây buôn “cái chết trắng”. Hệ quả, bà và đứa cháu đồng phạm đã bị bắt quả tang khi đang vận chuẩn ma túy. Tổng cộng, riêng cụ bà gần đất xa trời này đã vận chuyển 7,7 kg ma túy.
“Nghiệp” với “cái chết trắng”
Có lẽ đây là vụ án ma túy khiến dư luận được quan tâm đặc biệt nhất tại Sài Gòn. Bởi, trong các số các đối tượng sa lưới thuộc đường dây ma túy Bắc- Nam này, có một trường hợp đặc biệt, đó là cụ bà 82 tuổi. Bà được xem là nắm “nhiều kỷ lục” nhất. Kỷ lục vì tuổi tác, về số ma túy khủng, và số lần vào tù ra khám vì... ma túy của cụ bà. Điều đáng nói, cụ bà này còn lôi kéo cháu của mình vào đường dây này, để rồi tất cả phải đối mặt với mức án cao nhất của pháp luật.
|
Bà Miết tại cơ quan điều tra. |
Bà Nguyễn Thị Miết (83 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM), nhìn vẻ ngoài hiền lành, nhưng sắc sảo. Với một người sống ở thị Sài thành, và qua 2 chế độ, người ta thấy sự từng trải “xã hội” trên từng nếp nhăn chân chim, lốm đốm màu trứng quốc của bà. Thời con gái, lúc chế độ Sài Gòn tồn tại, bà được mệnh danh là dân chơi.
Có lẽ cuộc sống sung túc ấy hình thành nên bản tính của bà lão, nên đến đoạn cuối cuộc đời bà vẫn mang theo mình thói thích ăn tiêu bằng những đồng tiền không thấm mồ hôi nước mắt. Đó là lý do vì sao, từng vào tù vì buôn ma túy, ra tù bà lại tiếp tục buôn và lần sau lượng ma túy càng “khủng” hơn trước.
Có kinh nghiệm về buôn “cái chết trắng”, lại tuổi đời cao, bà lão này ý thức được rằng, bản thân không có gì mất, nên đẩy nhanh tiến độ vận chuyển “hàng”. Bà gia nhập rồi trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy, là điểm trung gian chuyên nhập và phân phối hàng cho các đại lý lẻ, cung ứng cho các con nghiện ở Sài gòn. “Đại bản doanh” của đường dây này đặt tại Sài Gòn, cửa ra vào của đường dây này thường có camera quan sát, chỉ bán cho người quen và không tiếp xúc với người lạ nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, sự lọc lõi của một bà cụ từng vào tù ra khám cũng không thể qua mắt cơ quan công an. Bà lão, cùng đường dây buôn ma túy xuyên Bắc- Nam này đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an. Mọi giao dịch ma túy, nhất cử nhất động của đồng bọn và bà lão này đều được lực lượng công an bí mật ghi nhận. Khi “độ chín” tới, cơ quan điều tra Công an TP HCM đã bủa lưới tóm gọn đường dây này, môt loạt đối tượng lộ diện.
Theo đó, đối tượng Ngô Văn Thanh từng bị Công an quận 12 cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi buôn bán hàng cấm. Trong thời gian khoảng đầu năm 2014, Thanh gặp một đối tượng tên Chiến (chưa xác định lai lịch) và được tên này đặt vấn đề vận chuyển ma túy thuê. Chiến cam kết, mỗi lần giao ma túy thành công sẽ được từ 200 đến 400 USD.
|
Đồng bọn của bà trùm. |
Nhận lời mời này, chỉ trong một thời gian ngắn đến khi bị bắt quả tang, Thanh đã giao cho bà Miết 22 bánh ma túy (trọng lượng 7,7kg) với giá 9.200 USD/bánh. Tháng 2/2014, Thanh gặp Chiến (không rõ lai lại) và được Chiến thuê mang ma túy bán cho bà Miết. Mỗi lần thực hiện xong, Chiến trả công cho Thanh từ 200 đến 400 USD. Từ tháng 2/2014 đến khi bị bắt, Thanh đã nhận 22 bánh ma túy bán cho bà Miết với giá 9200 USD/bánh.
Từ khi buôn ma túy, bà Miết đã giao dịch với Thanh tổng cộng 7,7kg heroin nên bà bị truy tố cùng một số đồng phạm khác với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Chấm dứt một cuộc đời “giông tố” đầy tội lỗi, đó là bài học xót xa cho ai đó đang âm thầm gieo “cái chết trắng” cho xã hội.