Những ngày qua, sự việc hai người thương vong do vướng phải dây điện rơi xuống đường trong cơn mưa ở Đà Nẵng khiến nhiều người xót xa, bức xúc.
Ngày 11/12, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký văn bản yêu cầu BQL các dự án đầu tư cơ sơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân ban đầu và biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả trước 10h ngày 12/12; giao Sở Công Thương kiểm tra, xử lý các nội dung có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước, báo cáo kết quả về UBND TP.
|
Hiện trường vụ tai nạn điện giật thương tâm. |
Tại nạn thương tâm
Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, vào khoảng 20h ngày 10/12, xảy ra vụ tai nạn điện làm 1 người chết 1 người bị thương tại đường Yên Thế, quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng). Cụ thể, thời điểm trên, anh Trương Vũ H. (31 tuổi, ngụ 250 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy Honda Air Blade BS 43D1- 032.23, chở theo vợ là chị Trần Huệ Tr. (28 tuổi), lưu thông trên đường Yên Thế hướng từ Khu đô thị Phước Lý về ngã ba Huế. Khi đến gần chợ Hòa An (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).
Do đêm tối, anh H. không phát hiện đường dây điện sà xuống vắt ngang đường, cách mặt đất khoảng 1m, nên phương tiện dính vào đường dây điện và bị điện giật. Ngay sau đó, một nam thanh niên đi phía sau phát hiện sự việc nên dừng lại kéo được người vợ ra ngoài. Người dân xung quanh cũng chạy đến cắt đường dây điện và gọi Trung tâm Cấp cứu y tế TP Đà Nẵng.
Tuy nhiên, lúc xe cấp cứu đến, anh H. đã không còn mạch, không huyết áp, chị Tr. được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu và đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Ngày 12/12, chị Trần Huệ Tr. được cho xuất viện để về lo hậu sự cho chồng. Khi nhận được thông tin chồng mất, chị Tr. hoàn toàn suy sụp khi chỉ mới 1 đêm, người chồng bỏ lại chị cùng con nhỏ chỉ mới 7 tháng tuổi ra đi.
Ngôi nhà tổ chức tang lễ nằm trong kiệt nhỏ trên đường Trần Cao Vân. Hàng xóm mỗi người một tay giúp đỡ bởi ai cũng cảm thương trước hoàn cảnh quá thương tâm của đôi vợ chồng trẻ. Ông Trần Công Hoàng (58 tuổi, cha chị Trâm) cho biết, 2 vợ chồng con gái ông dành dụm mãi, cộng thêm vay mượn bà con mới xây được ngôi nhà ở Phước Lý.
Tối 10/12, sau trận mưa lớn, con rể ông tranh thủ lên kiểm tra công trình nhà xem có thấm, ngập gì không và chở vợ đi cùng. Chỉ còn 10 ngày nữa mừng tân gia, cả 2 cũng đã gửi thiệp mời đi đến người thân, nhưng không ngờ, trên đường về thì bị nạn.
Chứng kiến từ đầu quá trình gặp nạn của vợ chồng chị Tr. là anh Nguyễn Văn Quỳnh (28 tuổi, ngụ Vĩnh Linh, Quảng Trị, công nhân Nhà máy nhựa, đường số 3 KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Anh Quỳnh kể lại, tối 10/12, anh dọn dẹp phòng trọ ngập nước xong, rồi lấy xe xuống thăm người thân ở Khu đô thị Phước Lý. Khi đến khu vực chợ Hòa An, anh Quỳnh chạy sau xe vợ chồng anh Huy.
Lúc này, anh thấy anh Huy dừng xe trước đường dây điện được căng ngang đường, được dùng để cảnh báo nước ngập. Anh Huy dùng tay nâng sợi dây lên để chui qua, nhưng cả 2 vợ chồng bị giật đơ người. Thấy vậy, anh Quỳnh chạy đến xem, chị Trâm ngồi sau xe, quay lại và la lên: “Cứu vợ chồng em với!” rồi chụp tay anh Quỳnh.
“Lúc này, tôi thấy có luồng điện nhẹ nên giật tay ra và quay lại dựng ngang xe ngăn, không cho phương tiện khách vào khu vực. Tôi tháo nhẫn để đề phòng điện giật rồi nắm cổ áo chị này lôi văng ra khỏi xe, còn anh chồng đã cứng đơ người, không còn nói được”, anh Quỳnh xót xa thông tin.
Do tắc trách và ai chịu trách nhiệm?
Trở lại vụ việc, khi nhận được tin báo, Điện lực Liên Chiểu, Đơn vị Quản lý điện trên địa bàn nhanh chóng cắt điện và cùng với cán bộ an toàn Công ty, kỹ thuật viên, nhân viên xử lý sự cố cùng phương tiện xe cẩu, xe gàu lập tức đến hiện trường để phối hợp Công an kiểm tra, xử lý.
Theo đơn vị này, tại hiện trường, ghi nhận có 1 sợi cáp điện màu đen dài khoảng 20 mét móc nối từ trụ điện nằm ngang qua đường Yên Thế - Bắc Sơn (đường 7,5m) theo hướng từ Đông sang Tây. Sau khi kiểm tra, xác định sợi dây điện này được đấu nối vào nguồn điện chiếu sáng.
Đại diện Công ty Quản lý điện chiếu sáng có mặt tại hiện trường đã xác nhận đây là sợi dây chiếu sáng được cấp cho Công ty hạ tầng ưu tiên quản lý thi công công trình. Công ty này có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào đợt Tết Nguyên đán 2018.
Tuy nhiên, sau đó Công ty này tự ngắt điện bằng cách cắt dây, nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện nêu trên. Sợi dây này, khi hệ thống chiếu sáng tắt, sẽ không có điện. Theo thông tin tại hiện trường, ban ngày có người đã kéo băng ngang đường để cảnh báo khu vực ngập nước.
Buổi tối, khi hệ thống chiếu sáng hoạt động, sợi dây dẫn điện, gây nên sự việc thương tâm trên. Trước sự việc thương tâm, chiều 11/12, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản yêu cầu BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân ban đầu và biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả trước 10 giờ ngày 12/12.
Đúng thời điểm phải báo cáo, lúc 10 giờ ngày 12/12, PV liên hệ ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, nhưng ông đang đi công tác nước ngoài và xác nhận với PV: “Đơn vị đang hoàn chỉnh báo cáo” để gửi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Vũ, Phó Giám đốc BQL các dự án đầu tư cơ sơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, cho biết, đang hoàn chỉnh văn bản để báo cáo. Ông Vũ thông tin thêm, sau khi báo cáo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng sẽ thông tin đến báo chí về toàn bộ quy trình, nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ việc.
“Sự việc đúng sai gì chưa đề cập đến nhưng Ban đã yêu cầu các đơn vị, nhà thầu thi công tổ chức động viên, thăm hỏi đến người bị nạn cùng gia đình. Dự kiến trong ngày hôm nay các đơn vị sẽ thực hiện”, ông Huỳnh Anh Vũ nói.
Theo tìm hiểu của PV, 2 đơn vị, nhà thầu thi công dự án xây dựng các tuyến cống trên địa bàn quận Liên Chiểu và hệ thống thoát nước trên đường Huyền Trân Công Chúa ở khu vực xảy ra tai nạn điện giật là liên danh Công ty CP xây dựng công trình thủy Hà Nội và Công ty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam. Một số gói thầu (như tại khu vực chợ Hòa An) đã thi công xong và đang trong quá trình nghiệm thu, bàn giao.