Đang lái xe di chuyển trên đường, một nam thanh niên bị co giật trên xe, may mắn được CSGT số 11 kịp thời giúp đỡ.
Tin nên đọc
10 năm tù cho tài xế xe tải vi phạm giao thông còn hất văng cảnh sát giao thông
Bắc Giang: Xe trọng tải lớn "vượt mặt" chốt Cảnh sát giao thông
Cảnh sát giao thông còng lưng đẩy xe ô tô chết máy giữa đường
Bắc Ninh: Cảnh sát giao thông cũng "bó tay" trước binh đoàn xe tải
Vào khoảng 14h30 ngày 01/03, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 11 gồm các Đại úy Lã Sơn Tùng, Thượng úy Nguyễn Duy Linh, Trung úy Phùng Thế Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm trên tuyến đường Đại Lộ Thăng Long.
Khi đi đến KM 7 hướng Hòa Lạc - Hà Nội tổ công tác phát hiện 1 xe o tô tải mang BKS: 30P-9956 đi chuyển có biểu hiện không bình thường rồi dừng lại sát lề đường bên phải chiều đi, cách tổ công tác khoảng 200m.
|
Đang lái xe di chuyển trên đường, một nam thanh niên bị co giật trên xe, may mắn được CSGT số 11 kịp thời giúp đỡ. |
Nhận thấy có biểu hiện khác thường, Đ/c Bình đã tiến lại gần để kiểm tra. Phát hiện thấy trong cabin xe bên ghế lái có 1 nam thanh niên bị co quắp, mặt mũi tái nhợt. Khi được hỏi thì trả lời khó khăn và có biểu hiện khó thở. Người ngồi bên cạnh cho biết thanh niên trên có tiền sử bị bệnh thiếu cali, canxi dẫn đến co giật.
Ngay lập tức Đ/c Bình đã lái chiếc xe tải đưa người bị nạn vào cấp cứu tại Bệnh viện Thể Thao, sau đó nhanh chóng liên hệ với người nhà của nam thanh niên bị nạn
Sau khi được sơ cứu, bác sỹ bệnh viện Thể thao đã tiến hành chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Huyết học-truyền máu trung ương để có thể điều trị tốt hơn.
Tại bệnh viện Huyết học truyền máu. Người nhà bệnh nhân đã có mặt và cho biết nam thanh niên tên: Nguyễn Hồng Vĩnh - sinh năm 1989, quên quán: Chúc Sơn, Chương Mỹ Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Mai - Vợ của anh Vĩnh cho biết anh bị bệnh trên đã 5-6 tháng nay và đã đi nhiều bệnh viện chạy chữa nhưng không phát hiện được nguyên nhân bệnh. Thỉnh thoảng anh Vĩnh lại bị tăng huyết áp, chân tay co quắp đột ngột. May mắn có CBCS Đội CSGT số 11 nhanh chóng giúp đỡ, nếu không đã nguy hiểm đến tính mạng
Cảm động trước việc làm tận tình của Tổ công tác, Chị Mai đã viết thử cảm ơn gửi tới BCH Đội CSGT số 11 và Trung úy Phạm Thế Bình đã cứu giúp nhanh chóng