Ngày 23/6 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ đang quát mắng, đạp đổ những sọt rau của người khác trước cửa nhà mình.
Sự việc được cho là xảy ra tại khu vực chợ bến Súc, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Một người phụ nữ sau khi để những sọt rau củ của mình phía trước một cửa hàng dép thì bị chủ cửa hàng dép quát mắng, đạp phá và ném xuống đường.
Người phụ nữ bán hàng rau sợ hãi chỉ dám đứng nhìn, mãi đến khi người phụ nữ kia vào nhà mới dám ngồi nhặt lại chỗ rau củ đã bị dập nát. Nhiều người qua đường, sau khi chứng kiến sự việc đã ghé qua ủng hộ người phụ nữ bán rau để bù lại chỗ rau củ bị hỏng.
Clip: Người phụ nữ phá hàng rau. (Nguồn: Facebook).
Sau khi clip được chia sẻ trên mạng đã thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận, hầu hết cư dân mạng đều lên án hành động thái quá của chủ cửa hàng dép.
Facebooker Lê Vũ bình luận "Nhà mình mà ai đến bày rau bán mình cũng không đồng ý, ai mà không cần mưu sinh đâu, nhưng phản ứng kiểu bà này thì quá thật".
"Bà bán rau sai hay đúng thì không biết. Nhưng con người với nhau, có cần đạp hết hàng của người ta vậy không? Vốn liếng hỏng hết thì lấy đâu ra tiền nuôi gia đình. Không muốn cho người ta bán rau ở chỗ nhà mình thì nói với người ta, nếu người ta để lại rác thì bảo họ dọn", Facebooker Dương Phương cho hay.
Đồng tình với hành động của chủ cửa hàng dép Facebooker Viet Chu cho biết: "Cứ cho là cư sử thế là thô lỗ đi nhưng mà ngồi cổng nhà người ta tức cũng là dễ hiểu thôi. Xin phép một câu không cho thì đi chỗ khác, cứ tự dưng vác ra ngồi hôi hám ra vào bất tiện, không xin phép ai mà chịu được".