Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, truy tìm những nghi can liên quan.
Liên quan đến vụ giết người ném xác xuống đèo phi tang rúng động 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, chiều 11/12, công an TP Bảo Lộc đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc. Trong đó, đối tượng Trần Quang Hiển được xác định là “đại ca” của một nhóm nghiện ma túy.
|
Các lực lượng công an khám xét nhà đối tượng Hiển và tìm thấy nhiều hung khí. |
Nạn nhân cũng là “đàn em”
Đại tá Vũ Nhân Khánh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hiển được xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu, là “đại ca” của một nhóm nghiện ma túy, trong đó có nạn nhân Thọ và 5 đối tượng bị bắt chung trong vụ án (trừ Phan Thanh Nguyên, đang xác minh).
Theo đó, có 4 bị can cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội “giết người” gồm: Trần Quang Hiển (40 tuổi, ở phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc), Nguyễn Vũ Vạn (30 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm); Lê Văn Quý (32 tuổi, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc); 2 bị can bị khởi tố về hành vi “không tố giác tội phạm” là Phan Thanh Nguyên (50 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc), Trần Thị Ngọc (18 tuổi, ngụ Phường 2, TP.Bảo Lộc).
Trước đó, ngày 9/12, người dân xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong lúc đi rẫy phát hiện 1 thi thể không nguyên vẹn trong bao tải đang phân hủy tại khu vực gần đồi Bằng Lăng, dưới tà ly đèo Đaguri Quốc lộ 55, đoạn thuộc xã Đa Mi, giáp ranh với xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt, phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân từ vực sâu lên để khám nghiệm. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, trú thôn 4, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được nhóm thanh niên hay tụ tập cùng nạn nhân Thọ. Manh mối phá án bắt đầu tư đây. Từ tối 9/12 đến trưa 10/12, Công an TP Bảo Lộc đã vận động đối tượng Nguyễn Xuân Vạn ra đầu thú.
Chiều 10/12, qua khám xét hiện trường vụ án cũng là nhà của Trần Quang Hiển tại số 101A/24 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, lực lượng công an ghi nhận có nhiều đồ đạc bị xáo trộn, đồng thời phát hiện có hơn 20 đao kiếm các loại và ma túy trong nhà bị can Hiển. Quá trình điều tra cho thấy Hiển là đối tượng nghiện ma túy nặng và tàng trữ, buôn bán ma túy trái phép.
Máu lạnh, tra tấn đến chết
Theo kết quả điều tra, ngày 6/12, nhóm đối tượng trên cùng Nguyễn Đức Thọ ăn nhậu và sử dụng ma túy tại nhà Trần Quang Hiển. Cả nạn nhân và các đối tượng nghi can của vụ án là bạn bè và đều nghiện ma túy đá.
Do nghi ngờ Thọ có tình ý với bạn gái của mình, thêm nữa, trước đó Thọ đem “biếu” Hiển một hộp hồng sâm và quảng cáo có tác dụng “tráng dương bổ thận”, thế nhưng sau thời gian dùng không hiệu quả khiến Hiển tức tối. Hiển lập tức tập hợp đàn em rồi hẹn Thọ đến nhà. Khi Thọ vừa đến, ngay lập tức bị đám đàn em Hiển đánh phủ đầu rồi lôi đến trước mặt đại ca.
Sau mỗi câu hỏi của Hiển là những cú đánh như trời giáng vào người nạn nhân. Một bên đổ tội, một bên chối tội, không thừa nhận việc dám biếu đại ca “quà dởm” cũng không dám qua mặt “đại ca” để gian tình với bạn gái Hiển, nhưng Hiển không tin.
Được lệnh của Hiển, đám đàn em đang trong cơn “phê” ma túy thi nhau dùng gậy cao su đánh đập nạn nhân. Chưa hả cơn tức giận, sau đó Hiển gọi thêm một nhóm khác đến tra tấn Thọ. Đến chiều tối cùng ngày, nạn nhân Thọ lúc này nằm bất động, Trần Thị Ngọc lại gần thì phát hiện Thọ chết và báo cho đối tượng Hiển.
Bọn chúng liền dùng bao tải dứa thường đựng đồ sôn (quần áo đã qua sử dụng) loại lớn, cho thi thể nạn nhân vào đó, kéo khóa bao kín, chờ đến nửa đêm phi tang.
Đến giữa đêm, Hiển gọi Phan Thanh Nguyên thuê xe với giá 600 triệu đồng rồi cùng Nguyễn Vũ Vạn chở xác nạn nhân tới xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vứt xuống vực sâu cạnh bìa rừng đèo Đaguri phi tang xác.
Tinh vi hơn, để xóa dấu vết, Hiển đã gọi một thanh niên tên P. rã (mổ) xe máy của Thọ nhằm “xóa sổ” chiếc xe để cơ quan điều tra không tìm ra manh mối. Vì P. không biết chiếc xe này của Thọ, không biết gì về vụ án nên chỉ bị gọi hỏi làm việc và đã được gia đình bảo lãnh về nhà trong ngày 10/12.
Trước đó, sau nhiều ngày không thấy anh Thọ trở về, gia đình đã trình báo Công an thành phố Bảo Lộc. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh, truy tìm và báo cáo sự việc với Công an tỉnh Lâm Đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, truy tìm những nghi can liên quan.