“Ma men” đưa lối, lòng thù hận với người đàn ông đã gian díu với vợ mình lên đến đỉnh điểm, khiến Đoàn vào nhà bố đẻ lấy dao nhọn rồi đâm liên tiếp vào người tình của vợ.
Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Đoàn (SN 1966, thôn Thượng, xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức – Hà Nội) về tội giết người.
Theo hồ sơ, trong thời gian vào TP HCM làm ăn, Đoàn nghi ngờ vợ mình ở nhà có quan hệ bất chính với anh Dương Đinh D. (SN 1972, trú Trung, xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức – Hà Nội.
Tháng 9/2012, Đoàn trở về quê để xác minh thì được vợ thừa nhận là có quan hệ tình cảm với anh D. Đoàn nhiều lần hẹn gặp anh D. để nói chuyện nhưng đều bị từ chối. Từ đó Đoàn nảy sinh ý định trả thù.
Nhưng sau đó, Đoàn quay trở lại TP.HCM để tiếp tục đi làm ăn. Đến tháng 11/2012, Đoàn về quê.
|
Nguyễn Đức Đoàn ngồi cơ quắp trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử chiều 17/11 |
Một ngày cuối tháng 11/2012, Đoàn đi ăn sáng và uống rượu cùng bạn rồi đến nhà bố đẻ chơi. Thấy bố không ở nhà, Đoàn quay về, ra đến cổng thì nhìn thấy anh D. đang đứng nói chuyện với hàng xóm.
Sẵn men rượu trong người, lại thêm việc quan hệ tình cảm với vợ mình, Đoàn nảy sinh ý định trả thù anh D. Nghĩ là làm, Đoàn đi tìm hung khí và thấy một con dao bầu mũi nhọn ở trong nhà bố đẻ, Đoàn cầm dao, lén đến chỗ anh D. rồi đâm một nhát vào bụng trái nạn nhân.
Bị đâm bất ngờ, anh D. bỏ chạy thì bị Đoàn đâm tiếp một nhát vào vùng ngực. Thấy anh D. bị đâm, anh Chiểu (em trai) và Tập (em họ) xông vào can ngăn. Anh Chiểu bị Đoàn đuổi theo, đâm một nhát vào bụng và cẳng tay trái khiến gục tại chỗ. Anh Tập cũng bị đâm trúng lòng bàn tay, anh này phải xin thì Đoàn mới tha.
Sau khi gây án, Đoàn bỏ trốn vào huyện Hóc Môn (TP.HCM) làm nghề bán bắp, không có chỗ ở cố định. Đến tháng 12/2014, Đoàn bị bắt theo Quyết định truy nã của CQĐT – công an huyện Mỹ Đức.
Về phía nạn nhân, theo kết luận giám định pháp y, anh D. bị tổn hại 78% sức khỏe, anh Chiểu bị tổn hại 34% sức khỏe, anh Tập từ chối giám định và không yêu cầu xử lý.
Trong phiên tòa chiều ngày 17/11, nhìn hình ảnh người đàn ông trung niên gầy nhom ngồi co quắp trước vành móng ngựa, nhiều người chứng kiến phiên tòa, nghĩ vừa giận vừa thương. Cũng chỉ bởi người vợ không chung thủy mà đẩy người chồng vướng vào vòng lao lý.
Mỗi lần chủ tòa phiên tòa hỏi, chỉ thấy bị cáo lí nhí câu trả lời trong miệng, nhiều lúc còn bị đứt quãng. Một phần là “ma men” đưa lối, lòng thù hận với người đàn ông đã gian díu với vợ mình nó lên đến đỉnh điểm khiến những hành động của Đoàn không còn kiểm soát được.
Mỗi lần luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi, thì người đàn ông 50 tuổi, mà nhìn như một ông cụ, lại quay ngoắt người lại, có lẽ Đoàn muốn được một sự cảm thông chia sẻ nào đó từ người bảo vệ mình và mong muốn thành thật khai nhận để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Khi chủ tọa phiên tòa cho nói lời sau cùng, bị cáo liền cúi mặt xuống đất thốt lên những từ “ứ nghẹn trong cổ họng”, mong tòa giảm nhẹ hình phạt, có cơ hội trở về với cuộc sống thường ngày cũng như sum vầy bên gia đình con cái.
Sau khi nghị án, HĐXX căn cứ bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội xác định, cũng như trong phần xét hỏi, việc các nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn của Đoàn và do được mọi người can ngăn, đưa đi cấp cứu kịp thời. Do đó, tuyên phạt Nguyễn Đức Đoàn 20 năm tù về tội giết người theo quy định tại điểm a, điểm n, Khoản 1, Điều 93 BLHS.