Giá mỗi kg "đá đen" dao động từ 6 trăm nghìn tới 1 triệu 7 trăm nghìn đồng, nên người dân ồ ạt đào bới phá nát hoa màu để tìm kiếm.
|
2 chiếc máy xúc cũng được huy động đào bới. (Ảnh Tiến Vũ) |
Phát hiện thực trạng đào bới khai thác khoáng sản trái phép ở xóm 13 xã Tân Long huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) ngày 11/4 phóng viên Phapluatplus.vn trong vai một thợ lái máy xúc tìm việc làm để thâm nhập ghi nhận toàn cảnh vụ việc.
Chỉ cách Quốc lộ 2C đoạn qua xã Tân Long khoảng 150 m, đã có tới 2 điểm khai thác trái phép diễn ra rất công khai và rầm rộ. Nhờ có 2 máy xúc hỗ trợ, hàng chục người dân đang hối hả bới đào lật tung gốc tất cả hoa màu cây cối để tìm "đá đen". Hệ quả của việc khai thác này là có chỗ ở vườn chè tạo thành đường hào sâu nham nhở mới tinh.
Phát hiện có người lạ, mọi hoạt động bỗng ngừng khoảng dăm phút để xác minh. Khi thấy phóng viên chỉ đi một mình không mang theo thiết bị gì lại tỏ vẻ am hiểu về máy xúc, đọc tên, ký hiệu công suất máy thành thạo nên họ tiếp tục công việc nhưng quán triệt phóng viên không được quay phim chụp ảnh nếu cố tình sẽ bị đập nát.
|
Đào thành hầm hố nham nhở. (Ảnh Tiến Vũ) |
Theo quan sát của phóng viên Pháp luật Plus, đã có hàng chục nghìn m2 đất đỏ au vừa bị đào bới xới lộn, tiếng cười nói tiếng máy nổ, tiếng cây cối gục ngã tạo thành khung cảnh hỗn độn như một đại công trường. Rầm rộ là thế nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng hoặc chính quyền địa phương ngăn chặn.
|
"Đầu nậu" Hà Thị Liên đứng chờ mua sản phẩm ngay trên miệng hố. (Ảnh Tiến Vũ) |
Bà Hà Thị Liên (trú tại xóm 11 xã Tân Long) cho biết: "Tôi là người đứng ra thu mua đá đen nên tôi được chứng kiến người lao động chỉ đạt 200 nghìn/ngày thôi không có mấy đâu? Công an lên đây chứng kiến hàng tiếng đồng hồ cũng chỉ thấy người dân đào được 1 - 2 viên đá thôi họ còn phát chán cơ mà.
Chính quyền có cấm cũng chẳng được vì trước đây cái chỗ này nó là bãi vàng. Nay người dân có đất bị người khác vào đào trộm bật gốc hết cây cối của họ nên họ cũng làm theo. Vừa thêm thu nhập vừa cải tạo đất thôi mà.
Các bác ủy ban cũng không muốn gây khó dễ cho dân đâu. Bởi vì thấy kiếm được 1 viên cũng rất là khó khăn. Hơn nữa việc khai thác không ảnh hưởng tính mạng chẳng qua dân họ tự đồn thổi giữa người không có đất và người có đất thôi" bà Liên nói.
|
Bà Hà Thị Liên người đứng ra thu mua "đá đen" tại điểm khai thác trái phép. (Ảnh Tiến Vũ) |
Ngay sau đó phóng viên Phapluatplus.vn đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Văn Biển - Chủ tịch UBND xã Tân Long. Khi được hỏi về điều này ông Biển trả lời: "Chúng tôi thường xuyên có tổ công tác tuần tra tại khu vực đó. Chiều qua và sáng nay đều có công an túc trực nhưng cũng khó lắm vì cứ sểnh ra là họ lại làm.
Hôm nọ Sở TN&MT cùng công an tỉnh, công an huyện tham gia bắt được cả người và máy xúc đấy nhưng lại thả ngay có giữ đâu"? - ông Biển nói.
|
"Đá đen" quý hiếm tại xóm 13 xã Tân Long. (Ảnh Tiến Vũ) |
Qua nắm bắt tình hình thực tế và căn cứ vào phát ngôn của chính quyền địa phương, được biết các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này việc khai thác khoáng sản trái phép vẫn đang diễn ra một cách ngang nhiên tại xóm 13 xã Tân Long (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Phải chăng việc cơ quan chức năng địa phương xử lý vi phạm còn hời hợt chưa đủ sức răn đe đối với người vi phạm?
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.