Do nợ nần chồng chất, Phạm Thanh Tùng đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản khi được một thiếu phụ giàu có mời đến nhà.
|
Đối tượng Tùng tại cơ quan công an. |
Dính vào cá cược bóng đá nhưng trái bóng tròn không đem lại may mắn, trái lại còn bị thua liên tiếp, nợ nần nhiều người với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng, Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phố Vạn phúc, phường Thanh bình, TP Ninh bình, tỉnh Ninh Bình) đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản khi được một thiếu phụ giàu có là chị H. rủ đến nhà chơi...
Án mạng không có nhân chứng
Khoảng 18h ngày 31/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45- Công an TP.Hà Nội) nhận được tin báo từ Công an quận Thanh Xuân về việc trước đó, cháu Trần Bảo H. (SN 2005, sống tại một tòa chung cư cao cấp trong khu Royal City, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, đi học về thì phát hiện mẹ là chị Phạm Thị H (SN 1981) đã tử vong.
Chị H. được phát hiện nằm dưới nền phòng khách, trên người có nhiều thương tích. Nhận được tin báo, Phòng PC45 đã nhanh chóng phân công lực lượng phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan xuống hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì bị hại có nhiều mối quan hệ phức tạp, hiện trường bị xáo trộn lại không có nhân chứng.
Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm, các cơ quan nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã vào cuộc khẩn trương, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an các quận, huyện cùng Ban bảo vệ tòa chung cư tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra, kiểm tra hệ thống cemera giám sát toàn nhà để truy tìm đối tượng.
11h20 ngày 1/11, tức khoảng 18 giờ sau khi vụ án mạng được phát hiện, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án. Đối tượng được xác định là Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê ở Ninh Bình), chỗ ở hiện tại là xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tùng đang là sinh viên Khoa Bóng rổ- Trường Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội.
Hậu quả của mối quan hệ “chớp nhoáng” qua Facebook
Sau khi bị bắt giữ và dẫn giải về cơ quan công an, Tùng khai nhận vào khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội facebook, Tùng quen chị H.
Sau nhiều lần chuyện trò, tâm sự, Tùng biết chị H. có tình cảm với mình, hai người cũng có trao đổi và liên lạc với nhau từ đó. Đến 20h ngày 30/10, chị H nhắn qua facebook mời Tùng đến nhà mình tại khu chung cư cao cấp thuộc quận Thanh Xuân chơi.
Do dính vào cá cược bóng đá, thua liên tiếp và nợ nần nhiều người tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng nên khi được chị H. rủ đến nhà chơi, trong đầu Tùng nảy sinh ý nghĩ sẽ giết chị H. để cướp tài sản. 9h ngày 31/0, Tùng đến một cửa hàng trên địa bàn xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) thuê chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, BKS: 29G1-511.05 rồi một mình đi đến nhà chị H.
Khi đến nơi thì trong nhà chỉ có một mình chị H. Sau khi vào nhà nói chuyện một hồi lâu... Đến 13h cùng ngày, chị H đưa cho Tùng 1 triệu đồng. Lợi dụng lúc chị H. ngồi tựa vào ghế ở phòng khách, Tùng đứng ở phía sau dùng tay phải siết mạnh vào cổ nạn nhân.
Bị tấn công bất ngờ, chị H. vùng vẫy, kêu la và ngã xuống nền nhà. Tùng dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp cổ nạn nhân và bị chị H phản kháng, cắn vào ngón tay. Lúc này Tùng nhìn ra cửa thấy mới khép hờ, bên trên bàn có 1 chiếc kéo chuôi màu vàng, đối tượng đã cầm chiếc kéo này đâm vào ngực chị H rồi đi ra đóng cửa.
Quay trở lại thấy chị H vẫn giãy giụa, Tùng vào gian bếp của gia chủ lấy con dao nhọn, tiếp tục “xuống tay” với nạn nhân. Khi biết chị H đã tử vong, Tùng đi vào phòng ngủ của nạn nhân lấy 2 chiếc điện thoại di động (1 điện thoại iPhone7 màu đen, 1 điện thoại Vertu Sigture S màu đỏ) rồi lục 2 túi xách của nạn nhân để ở đầu giường lấy 15 triệu đồng bên trong. Sau đó, chiếc điện thoại Vertu, đối tượng bán được 65 triệu đồng; điện thoại iPhone 7 thì bán được 8,5 triệu đồng.
Từ số tiền mặt cướp được và số tiền bán 2 chiếc điện thoại trên, Tùng mua 1 chiếc iPhone 7S với giá 13,5 triệu đồng và trả nợ hết 54 triệu đồng. Khi bị bắt giữ, trong người Tùng còn hơn 30 triệu đồng.
Những người từng chơi bóng rổ và có quen biết đều nhận xét Tùng là một người hiền lành, dễ gần. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.