Chỉ vì hám tiền, Dương “liều mình” nhận lời vận chuyển ma túy thuê, để rồi nhận cái kết đắng khi tuổi đời còn rất trẻ.
Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Linh Dương (SN 1993, trú Phố 1, xã Cách Linh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và Nông Văn Thái (SN 1991, trú Bố Pu, Thị trấn Hòa Thuận, huyện Phúc Hòa, tỉnh Cao Bằng) về tội không tố giác tội phạm.
|
Hai bị cáo Dương và Thái trước vành móng ngựa (Ảnh: Duy Khương) |
Theo nội dung truy tố, vào khoảng 23 giờ 50 ngày 29/6/2015, tổ kiểm tra đại đội 15, trung đoàn CSCĐ (CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại quốc lộ 3 thuộc đìa bàn xã Đông Anh (Hà Nội) bắt quả tang Nguyễn Linh Dương và Nông Văn Thái là hai khách thuê taxi do anh Phạm Quốc Việt lái xe để vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 thùng catton ghi chữ Hảo Hảo, bên trong chứa 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.
Kết quả giám định, CATP Hà Nội xác định 2 túi trên là ma túy tổng hợp.
Quá trình điều tra xác định Dương và Thái quen nhau. Dương làm công việc bốc vác ỏ cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng. Dương quen một đối tượng tên Dẻn người TQ, không rõ địa chỉ.
Khoảng 9h sáng ngày 29/6, Dẻn thuê Dương vận chuyển thùng ma túy từ Cao Bằng xuống Thái Nguyên cho một đối tượng tên Loan với mức giá thỏa thuận đưa trước 2 triệu, khi thành công sẽ đưa thêm 5 triệu.
Dương nhận lời, nhận thùng ma túy từ một người không quen biết rồi đem về nhà cất. Khoảng 12h30, Dương rủ Thái đi Thái Nguyên chơi, mọi chi phí Dương lo hết.
Thái đồng ý và chở Dương lên của khẩu Tà Lùng, Cao Bằng để gặp Dẻn lấy tiền. Sau đó 2 người thuê taxi do anh Việt lái xuống Thái Nguyên.
Đến xã Văn Tùng, huyện Ngi Sơn, Thái Nguyên, Dương nói cho Thái biết trong thùng có chứa ma túy. Thái không đồng tình nhưng vẫn đi theo Dương xuống Hà Nội.
Xe đi đến địa phận xã ĐÔng ANh thì bị lực lượng công an dừng và kiểm tra.
Tại cơ quan điều tra, Dương khai chỉ có ý định rủ Thái đi chơi cùng chứ không phải vận chuyển ma túy cùng mình, Về phía Thái, ban đầu đối tượng này khai đã biết rõ Dương vận chuyển ma túy nhưng về sau lại thay đổi lời khai. Biết Dương vận chuyển ma túy nhưng Thái vấn đi cùng vì lúc đó ví hết tiền, điện thọa cũng hết tiền nên không thể làm khác, chỉ có tể đi tiếp cùng Dương.
Tại phiên tòa hôm nay, khi được nói lời sau cùng các bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về với gia đình, với xã hội.
Riêng đối với Dương, trong suốt phiên xử bị cáo luôn khóc, những giọt nước mắt muộn mằn. Chỉ vì một một phút hám lợi, thanh niên trẻ đã “bán mình” cho “nàng tiên trắng” để rồi phải “bóc lịch” khi còn quá trẻ.
Sau khi nghị án, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Dương án chung thân, Thái 24 tháng tù.